Ly hôn do sự không hòa hợp trong chuyện chăn gối.
Chị Duyên và anh Lợi, cùng quê Thái Bình và là sinh viên Đại học Luật Hà Nội, yêu nhau 6 năm trước khi tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, sau 2 năm, họ đã quyết định ly hôn, với chị Duyên là người đứng đơn. Dù tòa đã nhiều lần hòa giải, chị vẫn kiên quyết trong ý định ly hôn, trong khi anh Lợi chỉ lặng lẽ đồng ý. Khi thẩm phán hỏi về lý do, chị Duyên đã khóc và chia sẻ nỗi buồn vì chồng không đủ sức mạnh để làm tròn bổn phận của một người chồng, khiến chị cảm thấy dằn vặt và thất vọng. Sau khi cưới, chị mới phát hiện ra vấn đề của anh, dù đã cố gắng chữa trị nhưng không có kết quả.
Chị chia sẻ rằng sau những lần quan hệ không thỏa mãn, chị cảm thấy bứt rứt, đau đầu và mất ngủ, luôn nhớ đến những người đàn ông khỏe mạnh khác. Trong khi đó, chị Hào ở Hà Nam xin ly hôn vì chồng chỉ quan tâm đến bản thân, không để ý đến nhu cầu của vợ, thậm chí còn bạo hành. Sau gần 20 năm sống chung, chị đã mệt mỏi và sợ hãi khi gần gũi chồng. Dù đã cố gắng tìm hiểu để cải thiện tình hình nhưng chồng vẫn thờ ơ. Trước tòa, chị quyết tâm ly dị. Còn cụ Kha, 63 tuổi, cũng mới đây nộp đơn ly hôn vợ trẻ hơn 36 tuổi vì sự chênh lệch tuổi tác không phù hợp.
Mặc dù cụ Kha thường xuyên uống rượu bổ dương, nhưng vẫn không thể thỏa mãn nhu cầu của vợ. Trước tòa, cụ xin ly hôn vì không chịu nổi sự càu nhàu và áp lực từ vợ. Dù tòa đồng ý ly hôn nhưng yêu cầu chia một nửa tài sản cho vợ, cụ chấp nhận và tự trách mình vì đã liều lĩnh lấy vợ trẻ.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/20120712094226491/ly-hon-vi-lech-pha-tren-giuong.chn